Để hỗ trợ cho khu phố của họ và tỏ cho thấy rằng họ không nhượng bộ trước đại dịch, một số tu sĩ ở thành phố Valladolid – Tây Ban Nha, đã biên đạo và thực hiện một vũ điệu dựa trên những ca từ của bài “Resistiré”, một bài hát mang tính biểu tượng trong thời gian cách ly.

Nội dung của nó dường như đã được viết riêng cho dịp này: “Tôi sẽ chống lại để tiếp tục sống, tôi sẽ chịu đựng những đòn trừng phạt và tôi sẽ không bao giờ từ bỏ, ngay cả khi giấc mơ của tôi bị vỡ tan, tôi sẽ chống lại, tôi sẽ kháng cự”.
Các nữ tu thường xuyên biểu diễn các điệu nhảy và hát bên mái hiên nhà họ để đem đến niềm an ủi cho khu phố. Nhưng lần này thì khác, họ tung diễn khúc này lên mạng và đã nhận được nhiều lời khen ngợi, thu hút rất nhiều lượt người xem.
Mời mọi người xem các thiên thần áo trắng, lúp đen cùng với bộ tràng hạt thật dài trình diễn nhé. Nhớ mở âm thanh thật to để thưởng thức. Và đây cũng là dịp để chúng ta thêm chút năng lượng trong những ngày cách ly này.
G. Võ Tá Hoàng