Nét duyên khiêm hạ

Nét duyên khiêm hạ 



Ôi duyên quá! những đóa hoa thanh khiết
Từ bỏ mình để vươn cánh tỏa hương
Đẹp làm sao ái nữ của Tình Thương
Đang ươm ngát sắc hoa màu hy vọng.

Bao mảnh đất khô cằn còn đang trống
Gieo hạt vàng cho hương sắc trổ bông
Đất khô, cát nóng, khao khát chờ mong
Hoa nép bóng hòa mình cùng sỏi đá.

Duyên rất thánh nhưng khiêm cung đến lạ
Luôn ẩn thân trong những chỗ rốt cùng[1]
Nâng cát bụi bay lên với Bao Dung
Chao cánh mỏng vẫn không hề ái ngại.

Mặc thế gian ngỡ tình hoa điên dại
Để mê lầm nên công chính khôn ngoan
Hương khiết thanh dù lắm nỗi hàm oan
Khơi mạnh mẽ dẫu cánh thơ yếu đuối.[2]

Bị vu khống vẫn ngát hương an ủi
Nguyền rủa sao cũng tươi sắc chúc lành
Dù thiệt thòi cánh khép chẳng cạnh tranh
Dẫu ngắt bỏ hoa thơ vui cam chịu.[3]

Mặc đói khát, tình thương không hề thiếu
Vẫn tỏa hương cho đến lúc nhụy tàn
Hoa thả hồn vào Đấng Thánh bình an
Ngài nâng niu trong ân tình thánh sủng.

Chúc mừng các Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương
Mừng ngày lễ khấn dòng 03/09/2020

Giacôbê Đoàn Xuân Dũng

Cảm tác từ bài giảng “Nụ cười dâng hiến” của Lm Giuse Trương Đình Hiền và thư thứ nhất của thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô




-------------
[1] “Căn tính linh đạo” của Hội dòng Nữ tỳ tình thương Chúa Giêsu, số 25 Bản Dự Thảo Hiến Chương.
[2] 1Cr 4, 10
[3] 1Cr 4,11-13
Mới hơn Cũ hơn