Mẹ là niềm hạnh phúc lớn lao của con

Bộ phim ngắn khoảng hơn 1 phút do Mohamad Reza Kheradmandan, một đạo diễn người Iran thực hiện, bày tỏ lòng kính trọng đối với tất cả các bà mẹ trên thế giới.


Trong bộ phim ngắn với tựa đệ “Mother”, đạo diễn người Iran, Mohamad Reza Kheradmandan, khiến chúng ta đắm chìm trong những khoảnh khắc lung linh của tình mẫu tử. Đối với nhà làm phim 37 tuổi, điều đó thể hiện lòng kính trọng đối với một thực tế rất phổ quát, là tình mẫu tử.

Mẹ là nơi nương tựa quan trọng nhất và an toàn nhất đối với mỗi người. Sống trên đời không có điểm tựa nào đầy an ủi cho bằng vòng tay của mẹ… Nếu ai đã từng trải qua điều này sẽ cảm nhận được nó.

Người nghệ sĩ mất mẹ vì chứng ung thư, và để diễn tả niềm thương nhớ của mình mà ông đã thực hiện bộ phim ngắn này.

Xét về mặt nhân loại, mẹ là niềm hạnh phúc lớn lao nhất, và không gì và không ai có thể lấp đầy khoảng trống mà mẹ để lại. Tôi tin rằng nếu một người đã trải nghiệm được tình yêu đối với người mẹ cách sâu đậm họ sẽ truyền thụ lại gương mặt của bà cho người khác. Mùa xuân tình yêu bắt đầu với những bà mẹ và sau đó mở rộng ra cho tất cả những phần còn lại trong xã hội.

G. Võ Tá Hoàng




Mới hơn Cũ hơn