Nếu có cơ hội bạn sẽ thay đổi điều gì trong quá khứ?



Và một trong ba vị tu sĩ đã cho ma quỷ và hai vị tu sĩ kia một bài học thích đáng.

Một câu chuyện ngắn được lưu truyền giữa các nhóm người công giáo về cái ngày mà ma quỷ xuất hiện với ba tu sĩ và hỏi từng người một, rằng họ sẽ thay đổi điều gì trong quá khứ.

"Nếu ta cho ngươi quyền để thay đổi điều gì đó về quá khứ của ngươi, ngươi sẽ thay đổi điều gì?"

Vị tu sĩ đầu tiên, với lòng nhiệt thành tông đồ, nhanh chóng trả lời:

Ta sẽ ngăn cản không cho ngươi làm cho Ađam và Evà sa vào vòng tội tỗi, để nhân loại không rời bỏ Thiên Chúa.

Vị tu sĩ thứ hai, người có tấm lòng thương xót, đáp:

"Ta sẽ ngăn cản để ngươi không quay lưng khỏi Thiên Chúa và bị kết án mãi mãi”

Vị tu sĩ thứ ba là người đơn sơ hơn hết. Thay vì trả lời cho ma quỷ, vị tu sĩ này quỳ xuống, làm dấu thánh giá và cầu nguyện:

“Lạy Chúa xin cứu con khỏi cám dỗ về những gì có thể được và không thể được”

Sau đó con quỷ kêu lên một tiếng chát tai, nó biến đi trong cơn đau quằn quại.

Lấy làm ngạc nhiên, hai vị tu sĩ kia hỏi người đồng môn của mình

"Huynh ơi, sao huynh lại trả lời như vậy?"

Vị tu sĩ thứ ba giải thích:

“Trước hết, chúng ta không bao giờ được đối thoại với kẻ thù. Thứ hai: không một ai trên thế gian này có quyền thay đổi quá khứ. Thứ ba: ma quỷ không phải là người quan tâm đến việc giúp đỡ chúng ta,  dù là ít ỏi, nhưng trái lại chúng giam cầm chúng ta trong quá khứ và khiến chúng ta bỏ bê hiện tại.

Tại sao? Bởi vì hiện tại là thời gian duy nhất mà nhờ ân sủng thiêng liêng chúng ta có thể cộng tác với Thiên Chúa.

Chúng ta hãy đặt quá khứ trong đôi tay của Lòng Thương Xót Chúa và tương lai trong bàn tay quan phòng của Chúa. Hiện tại nằm trong tay chúng ta, được kết hiệp trong tay của Chúa ”.

G. Võ Tá Hoàng
Mới hơn Cũ hơn