Giá trị của việc tham dự Thánh lễ hằng ngày được nhiều vị thánh và một số linh mục ca ngợi. Việc thường xuyên đến gần với bàn tiệc Thánh Thể canh tân, củng cố và đào sâu thêm mối liên kết với cộng đoàn Kitô hữu mà chúng ta đang thuộc về, theo nguyên tắc : Bí tích Thánh Thể làm nên Giáo hội, hiệp nhất tất cả chúng ta với nhau (x GLCG 1396). Tuy nhiên, trên thực tế, đặc biệt trong bối cảnh xã hội hiện đại đầy rẫy những khó khăn và thử thách rất ít người có thể tham dự Thánh lễ mỗi ngày.
"Chúng ta đã quên đi sức mạnh biến đổi của Bí tích Thánh Thể, hay chúng ta chỉ là quá bận rộn?". Câu hỏi này gợi mở một thực tế đáng buồn, khi nhiều người có thể đã đánh mất hoặc xem nhẹ giá trị thiêng liêng của Thánh lễ trong cuộc sống hối hả hàng ngày.
Ngày nay, Satan tìm mọi cách len lỏi vào cuộc sống để phá vỡ mối tương quan của con người với Thiên Chúa và giữa con người với nhau. Các nhà trừ quỷ đã liên tục cảnh báo về sự tấn công của Satan vào tâm hồn con người, thể hiện qua những "xáo trộn đang hoành hành xã hội": gia đình tan vỡ, tỷ lệ tự tử gia tăng, và sự thiếu tôn trọng sự sống trong các vấn đề như phá thai và an tử.
Qua những điều trên chúng ta có thể nói rằng, chúng ta không cần phải đi nhưng cần phải "chạy đến với Thánh lễ!"
Thánh lễ được trình bày như một "món quà của Chúa Giêsu dành cho nhân loại", một hy lễ mà qua đó Chúa Giêsu hiến dâng chính mình cho chúng ta. Chính trong Thánh lễ mà "những ân sủng dồi dào" được ban tặng, có khả năng "thay đổi cuộc sống" và mang lại "phần thưởng là sự sống đời đời cho chúng ta".
Trong cuốn sách "Giải thích về Hy tế Thánh lễ”, Cha Martin von Cochem, một tu sĩ dòng Capuchin người Đức, đã nêu ra các ơn sủng mà chúng ta nhận được mỗi khi tham dự Thánh lễ một cách sùng kính, ngài nói : “Chúa Giêsu ngự giữa chúng ta, hiện diện trong Thánh lễ và trong Bí tích trên bàn thờ, luôn sẵn sàng lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta, để giúp đỡ chúng ta khi cần thiết”.
Dưới đây là 9 "ơn sủng và hoa trái" mà chúng ta nhận được từ việc tham dự Thánh lễ một cách sốt sắng.
1. Chúa Giêsu tha thứ cho bạn tất cả các tội nhẹ, miễn là bạn kiên quyết từ bỏ chúng
Ơn đầu tiên và vô cùng quan trọng này nhắc nhở chúng ta về lòng thương xót vô biên của Chúa. Thánh lễ không chỉ là nghi thức tôn giáo, mà còn là cơ hội để chúng ta được giao hòa với Chúa qua việc tha thứ tội lỗi. Điều kiện "kiên quyết từ bỏ" tội lỗi nhấn mạnh sự cần thiết của việc sám hối thật lòng và quyết tâm thay đổi đời sống. Thánh lễ giúp chúng ta thanh tẩy tâm hồn khỏi những vướng bận tội lỗi, giúp chúng ta nhẹ nhàng hơn trên hành trình theo Chúa.
2. Những điều không hoàn hảo gắn liền với những việc làm tốt đẹp của bạn sẽ được loại bỏ.
Không ai trong chúng ta là hoàn hảo, và ngay cả những hành động tốt đẹp nhất của chúng ta cũng có thể bị pha lẫn bởi những động cơ ích kỷ hoặc những thiếu sót vô tình. Thánh lễ giúp thanh lọc những "tì vết" này, làm cho những việc lành của chúng ta trở nên trong sạch và giá trị hơn trước mặt Chúa. Điều này khuyến khích chúng ta không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân và hành động vì tình yêu thương đích thực.
3. Những lời cầu xin được dâng lên trong Thánh lễ sẽ được Thiên Chúa chấp nhận cách hiệu quả
Thánh lễ là hy tế cao cả nhất, là sự hiến dâng tuyệt hảo của Chúa Giêsu. Khi chúng ta hiệp dâng lời cầu nguyện trong Thánh lễ, những lời cầu xin của chúng ta được "nâng lên" cùng với hy tế của Chúa Kitô, trở nên mạnh mẽ và hiệu quả hơn. Ơn phúc này cho thấy tầm quan trọng của việc cầu nguyện trong Thánh lễ, đặc biệt là khi chúng ta mang trong lòng những tâm tư và ước nguyện.
4. Khi tham dự Thánh lễ cách sốt sắng, bạn cũng có thể làm phong phú tâm hồn mình hơn bất cứ điều gì khác trên thế giới.
Thánh lễ là nguồn suối ân sủng vô biên. Khi chúng ta tham dự Thánh lễ với lòng sùng kính, chúng ta mở lòng đón nhận ân sủng của Chúa, giúp tâm hồn được nuôi dưỡng, lớn mạnh và tràn đầy tình yêu thương. Không có điều gì trên thế gian này có thể sánh bằng sự phong phú và giá trị thiêng liêng mà Thánh lễ mang lại cho tâm hồn chúng ta.
5. Mỗi khi thành tâm chiêm ngắm Thánh Thể, bạn sẽ nhận được phần thưởng trên thiên đàng.
Thánh Thể là chính Chúa Giêsu hiện diện thật sự. Việc "chiêm ngắm kính Thánh Thể" thể hiện lòng tin, lòng yêu mến và sự tôn thờ của chúng ta đối với Chúa Giêsu. Mỗi lần chúng ta hướng lòng về Thánh Thể, chúng ta tích lũy "phần thưởng trên thiên đàng", không chỉ là những phúc lộc trong tương lai, mà còn là sự gia tăng ân sủng và niềm vui ngay trong cuộc sống hiện tại.
6. Nếu bạn tham dự Thánh lễ trong tình trạng tội trọng, Chúa sẽ ban cho bạn ơn hoán cải.
Ngay cả khi chúng ta đang ở trong tình trạng tội lỗi, Chúa vẫn luôn yêu thương và chờ đợi chúng ta trở về. Thánh lễ là cơ hội để chúng ta gặp gỡ Chúa và nhận được "ơn hoán cải", giúp chúng ta nhận ra tội lỗi, ăn năn sám hối và quyết tâm thay đổi cuộc đời. Ơn phúc này là lời mời gọi đầy hy vọng cho tất cả những ai đang xa rời Chúa.
7. Nếu bạn tham dự Thánh lễ trong tình trạng ân sủng, Chúa sẽ gia tăng ân sủng cho bạn.
Đối với những người đang sống trong tình trạng ân sủng, việc tham dự Thánh lễ không chỉ duy trì mà còn "gia tăng ân sủng". Ơn sủng này khuyến khích những người công chính siêng năng tham dự Thánh lễ để tiếp tục lớn mạnh trong đời sống đức tin, trở nên thánh thiện hơn và sống đẹp lòng Chúa hơn.
8. Tham dự Thánh lễ, bạn sẽ được củng cố đời sống thiêng liêng chống lại những cám dỗ
Cuộc sống là một cuộc chiến đấu liên tục chống lại cám dỗ. Việc siêng năng tham dự Thánh lễ giúp chúng ta được "củng cố" sức mạnh tinh thần, nhận được ơn Chúa trợ giúp để vượt qua những cám dỗ, những thử thách trong cuộc sống. Thánh lễ trở thành nguồn năng lượng thiêng liêng giúp chúng ta vững vàng trên con đường theo Chúa.
9. Với Thánh lễ, bạn có thể được ơn hoán cải cho các tội nhân.
Ơn phúc này mở rộng phạm vi ảnh hưởng của Thánh lễ đến những người xung quanh chúng ta. Không chỉ bản thân chúng ta nhận được ân sủng, mà qua lời cầu nguyện và hy sinh trong Thánh lễ, chúng ta còn có thể "được ơn hoán cải cho các tội nhân" khác. Điều này thể hiện sức mạnh hiệp thông trong Hội Thánh và lời mời gọi chúng ta cầu nguyện cho sự hoán cải của tất cả mọi người.
Những gợi ý trên đây giúp chúng ta hiểu rằng, Thánh lễ là vũ khí của ân sủng thiêng liêng, là suối nguồn lòng thương xót vô biên, là hy tế chuộc tội, quyền năng, nếu chúng ta tham dự một cách sốt sắng.
Trong trường hợp không thể tham dự thánh lễ mỗi ngày vì lý do nào đó, Thánh Phanxicô de Sales gợi ý thực hành này trong cuốn “Dẫn Vào Đời Sống Đạo” của ngài:
“Nếu có bất kỳ trở ngại nghiêm trọng nào ngăn cản bạn hiện diện tại hy lễ tối cao của Sự hiện diện đích thực của Chúa Kitô, thì ít nhất, hãy chắc chắn rằng bạn tham gia vào hy lễ đó một cách thiêng liêng. Nếu bạn không thể đến nhà thờ, hãy chọn một giờ nào đó vào buổi sáng để kết hợp ý định của mình với ý định của toàn thể thế giới Kitô giáo, và thực hiện cùng một hành vi tôn thờ nội tâm ở bất cứ nơi nào bạn ở, như thể bạn sẽ làm nếu bạn thực sự hiện diện trong thánh lễ ở nhà thờ”.
Nói một cách đơn giản, đừng nản lòng nếu bạn không thể tham dự Thánh lễ hằng ngày. Hãy tín thác vào Chúa và để Người hướng dẫn bạn trong cuộc sống hằng ngày, tìm kiếm Ngài nơi mọi người và mọi hoạt động mà bạn tham gia, ngay cả bên ngoài bức tường nhà thờ.
G. Võ Tá Hoàng