Đức Giáo hoàng nhận định về sức khỏe của mình: "Tôi nhận thấy tình hình rất nghiêm trọng"



“Đức Giáo Hoàng luôn muốn chúng tôi nói sự thật”

Trong buổi họp báo tại Bệnh viện Gemelli, lúc 5g30 chiều thứ Sáu, giờ Rôma, Giáo sư Sergio Alfieri đã thẳng thắn chia sẻ về tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha Phanxicô. Ông không hề che giấu sự nghiêm trọng của vấn đề, điều mà chính Đức Giáo Hoàng cũng đã ý thức rất rõ. Theo lời Giáo sư Alfieri, Đức Thánh Cha đã nói với các bác sĩ rằng: "Tôi nhận thấy tình hình rất nghiêm trọng”. Lời nói này cho thấy sự rõ ràng và tinh thần "nói sự thật" mà Đức Giáo Hoàng luôn đề cao, ngay cả khi đối diện với bệnh tật của chính mình.

Mặc dù tình hình hiện tại không đe dọa trực tiếp đến tính mạng, nhưng khi được hỏi liệu Đức Thánh Cha đã qua cơn nguy kịch hay chưa, Giáo sư Alfieri khẳng định: "chưa". Giáo sư Alfieri, người từng phẫu thuật cho Đức Thánh Cha vào năm 2021, nhấn mạnh rằng bệnh tình vẫn còn đáng lo ngại.

Cùng tham gia buổi họp báo với Giáo sư Alfieri là bác sĩ Luigi Carbone, người thường xuyên theo dõi sức khỏe của Đức Thánh Cha tại Vatican. Bác sĩ Carbone cho biết Đức Thánh Cha có tiền sử bệnh hô hấp mãn tính như hen suyễn và viêm phế quản. Ông và y tá Massimiliano Strappetti đã được nhắc đến với lòng biết ơn sâu sắc vì sự tận tâm chăm sóc sức khỏe cho ngài. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các bác sĩ và y tá thể hiện sự quan tâm đặc biệt dành cho sức khỏe của vị lãnh đạo tinh thần.

Các bác sĩ một lần nữa khẳng định, dù sức khỏe Đức Giáo Hoàng đang ở tình trạng nghiêm trọng nhưng không phải là tuyệt vọng. Điều đáng chú ý là dù bệnh tật, Đức Thánh Cha vẫn tiếp tục làm việc và cống hiến cho sứ vụ của mình. Tinh thần làm việc không mệt mỏi này là một minh chứng cho sự tận tụy và trách nhiệm của ngài đối với Giáo hội và cộng đồng.

Giáo sư Alfieri cũng cho biết thêm, lần nhập viện này có thể kéo dài hơn dự kiến, bởi vì "dù sao Đức Thánh Cha cũng đã 88 tuổi và đang mang trong mình bệnh lý nghiêm trọng". Tuổi tác và bệnh nền là những yếu tố cần được xem xét kỹ lưỡng trong quá trình điều trị và phục hồi sức khỏe của ngài.

Đội ngũ y tế theo dõi sức khỏe của Đức Thánh Cha là những chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực: bệnh truyền nhiễm (bác sĩ Carlo Torti), hô hấp (bác sĩ Luca Richeldi), tiêu hóa (bác sĩ Antonio Gasbarrini), tim mạch (bác sĩ Francesco Burzotta), và vi sinh vật học (giáo sư Maurizio Sanguinetti). Giáo sư Sanguinetti tiết lộ rằng họ đã phát hiện "nhiều loại vi khuẩn, virus, nấm và vi trùng gây nhiễm trùng". Thông tin này cho thấy sự phức tạp của tình hình nhiễm trùng mà Đức Thánh Cha đang đối mặt.

Tuy nhiên, một tin tức tích cực là Đức Thánh Cha vẫn giữ được tinh thần lạc quan đáng ngạc nhiên. Một nhà báo hỏi liệu họ có khuyến cáo ngài dừng đọc Kinh Truyền Tin vào Chúa Nhật (ngày 23 tháng 2) hay không, và Bác sĩ trả lời rằng họ chỉ khuyên, nhưng Đức Giáo hoàng mới là người quyết định. Dù biết rõ tình trạng căn bệnh của mình, Đức Thánh Cha vẫn giữ sự vui vẻ và hài hước. Giáo sư Alfieri chia sẻ một câu chuyện nhỏ: "Sáng nay, khi tôi chào ngài bằng câu ‘Chào Đức Thánh cha buổi sáng, ngài đã đáp lại một cách dí dỏm ‘Chào đức thánh con buổi sáng’”. Sự lạc quan và khiếu hài hước của ngài là nguồn động viên lớn cho những người xung quanh.

Tổng kết tình hình, Giáo sư Alfieri cho biết: "Đức Thánh Cha không bị nhiễm trùng huyết, chúng tôi đã giảm bớt một số loại thuốc. Ngài vẫn minh mẫn, có cảm giác thèm ăn, làm việc trên ghế bành và dành thời gian cầu nguyện trong nhà nguyện”. Những dấu hiệu tích cực này cho thấy quá trình điều trị đang có những tiến triển nhất định. 

G. Võ Tá Hoàng
Mới hơn Cũ hơn