CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN, NĂM C
Hôm nay, Chúa Nhật VI Thường Niên năm C, Lời Chúa mời gọi chúng ta suy tư về một lựa chọn nền tảng: chúng ta đặt niềm tin vào đâu? Giữa những giá trị phù du của thế gian hay Thiên Chúa, nguồn mạch sự sống và hạnh phúc vĩnh cửu?
Bài đọc thứ nhất, trích từ sách Tiên tri Giêrêmia (Gr 17,5-8), cảnh báo chúng ta một cách mạnh mẽ: "Khốn thay cho kẻ tin tưởng vào người phàm, lấy xác thịt làm chỗ dựa, và lòng dạ xa rời Đức Chúa! Nó sẽ như bụi cây cằn cỗi giữa đồng hoang, chẳng thấy hạnh phúc nào đến, sống trên vùng đất khô cằn trong sa mạc, miền đất mặn không người ở." Ngược lại, những ai "tin tưởng vào Đức Chúa, có Đức Chúa làm niềm tin cậy" sẽ được ví như cây trồng bên dòng nước, luôn tươi tốt và sinh hoa trái, "nó như cây trồng bên dòng nước, đâm rễ vào mạch suối trong, có thấy nóng nực gì đâu, lá vẫn xanh tươi, gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì, và không ngừng sinh quả."
Lời cảnh báo này không chỉ là lời của một vị tiên tri xa xưa, mà còn là tiếng vọng của thực tế cuộc sống. Trong xã hội hiện đại, chúng ta thường bị vây quanh bởi những cám dỗ của vật chất, danh vọng và quyền lực. Nhiều người đặt mục tiêu cuộc đời vào việc kiếm thật nhiều tiền, xây dựng sự nghiệp thành công, tìm kiếm sự công nhận từ xã hội. Họ tin rằng những thứ đó sẽ mang lại hạnh phúc và thỏa mãn. Tuy nhiên, như câu chuyện về những người giàu có trong Kinh Thánh (Lc 12,16-21) đã minh chứng, sự giàu sang vật chất không đảm bảo hạnh phúc thực sự. "Nó sẽ như bụi cây cằn cỗi," không có sự sống thực sự, không có niềm vui vĩnh cửu.
Bài đọc thứ hai, trích từ Thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô (1 Cr 15,12.16-20), củng cố niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa thông qua sự phục sinh của Chúa Kitô. Thánh Phaolô khẳng định: "Nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy, thì lòng tin của anh em thật hão huyền." Sự phục sinh của Chúa Giêsu không chỉ là một sự kiện lịch sử, mà còn là nền tảng của niềm tin Kitô giáo. Nó chứng minh rằng Thiên Chúa có quyền năng vượt trên sự chết, và niềm tin vào Ngài không phải là điều vô ích. Như lời của Thánh Augustine, "Tâm hồn con khắc khoải cho đến khi nào được nghỉ yên trong Chúa." Sự phục sinh của Chúa Giêsu mang đến sự nghỉ yên đó cho chúng ta.
Bài Tin Mừng hôm nay, với những lời chúc phúc và nguyền rủa, càng làm rõ hơn sự lựa chọn này. "Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em! Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang đói khát, vì anh em sẽ được no lòng!" Chúa Giêsu chúc phúc cho những người nghèo khó, đói khát, đau buồn, bị ghét bỏ, vì họ biết đặt niềm tin vào Thiên Chúa, Đấng là nguồn an ủi và hy vọng của họ. Ngược lại, Ngài cảnh báo những người giàu có, no đủ, vui cười, được mọi người ca tụng, vì họ đã đặt niềm tin vào những điều phù du, và rồi sẽ phải đối diện với sự thất vọng.
Chúa Giêsu không lên án sự giàu có hay phủ nhận giá trị của vật chất, nhưng Ngài muốn chúng ta hiểu rằng hạnh phúc đích thực không đến từ sự giàu có vật chất hay sự thỏa mãn tạm thời. Ngài cảnh báo chúng ta về sự nguy hiểm của việc đặt chúng lên trên Thiên Chúa và những giá trị tinh thần. Của cải vật chất có thể trở thành một gánh nặng, một xiềng xích trói buộc chúng ta vào thế gian, khiến chúng ta quên đi mục đích tối hậu của cuộc sống.
Trái lại, hạnh phúc đích thực đến từ sự tin tưởng vào Thiên Chúa, Đấng luôn quan tâm và chăm sóc chúng ta. Như Mẹ Teresa đã nói, "Sự nghèo khó lớn nhất là sự cô đơn và cảm giác không được yêu thương". Chúa Giêsu đến để lấp đầy sự cô đơn đó, để mang đến tình yêu và hy vọng.
Trong xã hội hiện đại, chúng ta thường bị cám dỗ bởi những lời hứa hẹn về sự giàu có, thành công và hạnh phúc thông qua việc tích lũy vật chất. Nhưng chúng ta hãy nhớ rằng, hạnh phúc đích thực không thể mua được bằng tiền bạc. Nó đến từ sự kết nối với Thiên Chúa, từ tình yêu thương và sự sẻ chia với tha nhân, từ việc sống một cuộc đời có ý nghĩa.
Vậy, chúng ta phải làm gì? Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta:
Đặt niềm tin vào Thiên Chúa: Hãy tin tưởng vào tình yêu và lòng thương xót của Ngài, ngay cả trong những lúc khó khăn nhất. Hãy cầu nguyện và đọc Kinh Thánh để nuôi dưỡng mối quan hệ của chúng ta với Ngài.
Sống đơn giản và khiêm tốn: Hãy từ bỏ những ham muốn vật chất vô độ, và tập trung vào những giá trị tinh thần. Hãy học cách biết ơn với những gì chúng ta có, thay vì luôn tìm kiếm những thứ xa xỉ.
Chia sẻ với những người nghèo khổ: Hãy mở lòng đón nhận những người đang gặp khó khăn, và giúp đỡ họ bằng những việc làm cụ thể. Như Thánh Phanxicô Assisi đã nói, "chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời”.
Mỗi ngày, chúng ta đều đứng trước những chọn lựa: đi theo con đường thế gian hay bước đi trong đức tin với Thiên Chúa? Nếu chúng ta đặt niềm tin vào Ngài, chúng ta sẽ tìm thấy hạnh phúc đích thực, không phải thứ hạnh phúc chóng qua của trần gian, nhưng là niềm vui viên mãn trong tình yêu của Thiên Chúa.
Xin Chúa giúp chúng ta luôn vững tin vào Ngài, sống theo các mối phúc và trở thành chứng nhân của Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay. Amen.
G. Võ Tá Hoàng