Biểu tượng được tìm thấy trong tranh ảnh ngày Chúa Nhật Lễ Lá


Philip Kosloski

Hình ảnh Chúa Kitô khải hoàn tiến vào thành thánh Giêrusalem hàm chứa ý nghĩa sâu xa, nó trình bày các chân lý thiêng liêng khác nhau từ sự kiện Phúc Âm.

Việc Chúa Giêsu tiến vào thành Giêrusalem được ghi lại trong cả bốn sách Tin Mừng, và các nghệ sĩ đã khắc họa sự kiện này theo nhiều cách khác nhau qua nhiều thế kỷ.

Một trong những hình ảnh mô tả cổ xưa nhất về sự kiện kinh thánh này là biểu tượng “Chúa Kitô khải thắng tiến vào Giêrusalem”.

Đây là một ảnh tượng thường được trưng bày ở các nhà thờ Giáo hội Đông phương vào Chúa nhật Lễ Lá, mặc dù hình ảnh này cũng được tìm thấy trong các nhà thờ ở phương Tây và tại tư gia của nhiều tín hữu Công giáo.

Dưới đây là phần giải thích ngắn gọn về phần lớn ý nghĩa biểu tượng được tìm thấy trong tranh ảnh cổ xưa này.

Chúa Giêsu trên lưng lừa

Điểm nhấn của bức tranh là Chúa Giêsu ở giữa, cưỡi trên lưng một con lừa. Đây là một phần cơ bản của trình thuật, nhưng đồng thời cũng làm nổi bật thực tế rằng Chúa Giêsu tiến vào Giêrusalem trong hòa bình, trên một con vật theo truyền thống được gắn liền với dân ngoại.

Hơn nữa, đôi khi Chúa được khắc họa đang nhìn lại phía sau, thúc giục các môn đồ đi theo Ngài. Ngài cũng cầm một cuộn sách, tượng trưng cho thẩm quyền của Ngài, cũng như việc Ngài hoàn tất lời của các tiên tri trong Cựu Ước.

Trẻ em trải áo choàng và cành lá

Biểu tượng này thường có hình ảnh trẻ em, được mô tả như những người nhỏ bé, đang trèo lên cây cọ gần đó hoặc trải áo choàng và nhành lá trước mặt Chúa Giêsu.

Câu này ám chỉ đến một bài điệp ca phụng vụ (trong Nghi lễ Rôma) vào Chúa Nhật Lễ Lá được dịch là: "Các trẻ Do Thái, mang theo cành ô liu, tiến ra đón Chúa, reo hò và tung hô: Hosanna trên các tầng trời".

Phụng vụ phương Đông cũng có một câu đối đáp tương tự: “Như đám trẻ thơ mang cành chiến thắng, chúng con tung hô Ngài, lạy Đấng chiến thắng tử thần: Hosanna trên các tầng trời! Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến”.

Hình ảnh này cũng diễn tả nguyên tắc thiêng liêng là trở nên giống như trẻ nhỏ trong đời sống đức tin của chúng ta, hoàn toàn tin tưởng vào Thiên Chúa. Đôi khi các em còn mặc áo choàng trắng, tượng trưng cho sự tinh tuyền của bí tích rửa tội. Các em tạo nên sự tương phản với các môn đệ, những người dường như đang thầm bàn tán với nhau, không chắc chắn về lý do tại sao Chúa Giêsu lại tiến vào Giêrusalem để chịu chết.

Thành Giêrusalem

Chúa Giêsu đang tiến vào thành Giêrusalem, đây là hình ảnh vừa mô tả các sự kiện theo nghĩa đen, vừa là hình ảnh báo trước về thành Giêrusalem trên trời.

Vẫn còn nhiều điều đáng suy ngẫm thêm trong biểu tượng của Chúa Nhật Lễ Lá này, nhưng những biểu tượng nêu trên là các yếu tố chính mà chúng ta cần tập trung vào.

G. Võ Tá Hoàng
Mới hơn Cũ hơn