Cảm ơn anh đã đưa tôi trở lại Quảng trường

"Cảm ơn anh đã đưa tôi trở lại Quảng trường".

Đó là những lời cuối cùng đầy xúc động mà Đức Giáo hoàng Phanxicô đã thốt lên với người vẫn luôn âm thầm không mệt mỏi, đồng hành và chăm sóc Ngài, không chỉ trong thời gian lâm bệnh nặng mà suốt cả hành trình dài trước đó.

Đó chính là Massimiliano Strappetti, người y tá tận tụy, mà theo lời Đức Thánh Cha, đã cứu mạng ngài khi đề nghị tiến hành ca phẫu thuật ruột kết. Sau đó, vào năm 2022, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm ông làm trợ lý chăm sóc sức khỏe riêng của mình.

Trong suốt 38 ngày Đức Phanxicô nằm tại bệnh viện Gemelli ở Rôma, và túc trực ngày đêm trong thời gian ngài hồi phục tại Nhà Thánh Marta, ông Strappetti không rời nửa bước. Ngay cả trong ngày Lễ Phục Sinh cuối cùng, ông vẫn ở bên cạnh Đức Thánh Cha trong giờ ban phép lành Urbi et Orbi cho toàn thế giới.

Một hành trình trở lại

Trước đó một ngày, hai người đã cùng đến Đền thờ Thánh Phêrô để “tập dượt” lộ trình mà Đức Thánh Cha sẽ đi qua vào hôm sau — dự kiến ngài có thể xuất hiện lần nữa nơi Ban công Trung tâm của đền thờ.

Sáng hôm đó, trước sự hiện diện của 50.000 tín hữu và khách hành hương, Đức Thánh Cha muốn ban một món quà bất ngờ cuối cùng: ngài muốn xuống Quảng trường Thánh Phêrô bằng xe giáo hoàng.

Nhưng thoáng chút do dự, ngài hỏi ông Strappetti: "Anh nghĩ tôi có làm được không?". Và Strappetti đã nhẹ nhàng gật đầu, tiếp thêm can đảm cho ngài.

Từ đó, bắt đầu cuộc gặp gỡ cuối cùng giữa vị Giáo hoàng và đoàn dân, giữa tiếng reo vui và những cánh tay trẻ thơ vươn lên. Đó là chuyến đi đầu tiên của ngài bằng xe popemobile kể từ khi xuất viện Gemelli, và cũng là chuyến đi cuối cùng trong đời.

Dù mỏi mệt, nhưng với nụ cười mãn nguyện, Đức Thánh Cha quay sang cảm ơn người trợ lý chăm sóc sức khỏe riêng của mình: "Cảm ơn anh đã đưa tôi trở lại Quảng trường".

Lời nói ấy chứa đựng cả một tâm hồn khao khát được hiện diện giữa đoàn chiên của vị Giáo hoàng người Argentina, người đã biến sự kết nối con người thành một dấu ấn trong triều đại giáo hoàng của mình.

Những giờ phút cuối cùng

Chiều hôm ấy, Đức Thánh Cha nghỉ ngơi và dùng bữa tối trong yên bình.

Đến khoảng 5 giờ 30 sáng, những dấu hiệu đầu tiên của cơn nguy kịch xuất hiện. Những người túc trực bên Ngài lập tức ứng phó. Hơn một giờ sau, nằm trên giường ở tầng hai của Casa Santa Marta, ngài đưa tay chào tạm biệt Strappetti và rơi vào hôn mê.

Theo những người có mặt bên giường lúc ấy, Ngài ra đi rất nhẹ nhàng, không đau đớn, không gây náo động cho mọi người. Một cái chết âm thầm, khiêm tốn phù hợp với một vị Giáo hoàng vốn luôn rất kín đáo về tình hình sức khỏe của mình.

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã rời cõi đời trong thinh lặng chỉ một ngày sau Lễ Phục Sinh, sau khi ban phép lành cho thành đô và thế giới, sau khi ôm lấy đoàn dân thân yêu của mình.

Ngài đã sống đúng như lời hứa đầu tiên khi được bầu chọn vào ngày 13 tháng 3 năm 2013: “Chúng ta cùng nhau bước đi”. Và Ngài đã bước đi với họ cho đến tận những giây phút cuối cùng.

G. Võ Tá Hoàng tổng hợp

Một vài hình ảnh sau cùng từ ateleia










Mới hơn Cũ hơn