Giáo hội Pháp: Sự trỗi dậy của một thế hệ trẻ khát khao đức tin với con số tân tòng kỷ lục 10.384 người

Photo Jérôme Labouyrie


Mùa Phục Sinh năm nay, Giáo hội Công giáo tại Pháp hân hoan đón nhận hơn 10.384 tân tòng trưởng thành, một con số kỷ lục, tăng 45% so với năm 2024 – theo dữ liệu vừa được Hội đồng Giám mục Pháp công bố.

Đây là con số cao nhất từng được ghi nhận kể từ khi cuộc khảo sát được tiến hành cách đây hơn hai thập kỷ. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người sửng sốt hơn cả chính là sự thay đổi lớn trong cơ cấu độ tuổi của các tân tòng: người trẻ hiện nay chiếm tỷ lệ lớn nhất trong số những người trở lại đức tin.

Tổng Giám mục Olivier de Germay của Lyon đã viết trong bản đánh giá dữ liệu:

“Thách đố lớn nhất đặt ra cho chúng ta hôm nay là làm cho muôn dân trở thành môn đệ. … Chúng ta không chỉ cần nghĩ đến các chương trình ‘hậu rửa tội’, nhưng chính các cộng đoàn giáo xứ phải ý thức rằng họ đang cùng nhau mang lấy một sứ mạng chung”.

Người trẻ – động lực chính của làn sóng trở lại đức tin

Nhóm tuổi từ 18 đến 25, bao gồm sinh viên và những người trẻ đã đi làm, hiện chiếm 42% số tân tòng trưởng thành – lần đầu tiên vượt qua nhóm tuổi từ 26 đến 40, vốn từng chiếm ưu thế trong thống kê các năm trước. Đây là một chuyển động mang tính “đổi mới toàn cảnh” trong công cuộc loan báo Tin Mừng của Giáo hội.

Không chỉ người trưởng thành, số thanh thiếu niên từ 11 đến 17 tuổi chịu phép Rửa cũng tăng mạnh, với hơn 7.400 em chuẩn bị lãnh nhận bí tích, ghi nhận mức tăng 33% so với năm ngoái.

Các giáo phận trên khắp nước Pháp đều ghi nhận hiện tượng gia tăng rõ rệt này. Hội đồng Giám mục Pháp đã liên kết dữ liệu năm nay với Năm Thánh của Người Trẻ tại Rôma, gọi đó là:

“Một cuộc gặp gỡ quốc tế của các tân tòng trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới”.

Làn sóng phục hưng đức tin lan rộng khắp châu Âu

Hiện tượng bừng cháy đức tin nơi người trẻ không chỉ diễn ra tại Pháp. Theo National Catholic Register, mùa Chay năm nay ghi nhận số lượng tín hữu tham dự lễ Tro đông chưa từng thấy. Nhiều nhà thờ trên khắp nước Pháp trong tình trạng “đông nghẹt chỗ”, đặc biệt là giới trẻ.

Linh mục Benoist de Sinety, cha sở giáo xứ Saint-Eubert tại Lille, chia sẻ với tuần báo Famille Chrétienne:

“Chúng tôi đã phá vỡ mọi kỷ lục về số người tham dự. Gần một nghìn tín hữu đã quy tụ tại nhà thờ Saint-Maurice vào buổi tối — rất nhiều người trẻ đến lần đầu tiên”.

CNA cho biết, một cuộc điều tra sắp công bố vào thứ Hai, ngày 14 tháng 4, sẽ phân tích một xu hướng tương tự tại Vương quốc Anh.

Tín hiệu hy vọng giữa bối cảnh thế tục hóa

Phong trào phục hưng Kitô giáo tại châu Âu đang diễn ra giữa lúc nhiều nơi từng chứng kiến sự suy giảm niềm tin nay bắt đầu “chững lại”. Tại Hoa Kỳ, theo Pew Research Center, 62% người trưởng thành vẫn nhận mình là Kitô hữu, một tỷ lệ duy trì ổn định từ năm 2019 đến nay.

Ở Pháp, phụ nữ tiếp tục chiếm đa số trong số các tân tòng, với 63% là nữ giới. Đồng thời, khuynh hướng “đô thị hóa” đang dần thay thế mô hình “thôn quê trở lại” vốn gia tăng trong hai năm qua.

Một điểm nhấn đáng chú ý khác là lộ trình kéo dài suốt một thập niên:

Từ con số 3.900 người trưởng thành chịu phép Rửa năm 2015, Pháp đã tăng lên đến 10.391 người trong năm 2025 – tương đương với mức tăng trưởng 160% chỉ trong vòng 10 năm.

Ai là những người tìm đến đức tin?

Bản báo cáo toàn diện còn tìm hiểu nguồn gốc tôn giáo của các tân tòng. Trong khi phần lớn đến từ các gia đình Kitô hữu, thì ngày càng nhiều người đến từ những bối cảnh vô thần hoặc tôn giáo ngoài Kitô giáo. Một nghiên cứu năm 2021 cho thấy, khoảng 17% người trưởng thành chuẩn bị lãnh nhận bí tích Rửa Tội từng trải qua các kinh nghiệm tâm linh ngoài Kitô giáo, bao gồm Phật giáo, thần bí hoặc tín ngưỡng vật linh.

Tổng Giám mục de Germay, trong phần kết của bài suy tư, đã thổ lộ một cách đầy hy vọng:

“Chúng ta đừng quá nhanh kết luận rằng tất cả điều này đã xảy ra mà không có sự hiện diện của chúng ta. … Các lá thư của các tân tòng cho thấy rõ sự đa dạng của những con đường mà Chúa đã dùng để chạm đến họ”.

Nhận định

Làn sóng trở lại đạo tại Pháp và châu Âu, đặc biệt trong giới trẻ, là một dấu chỉ thời đại đầy hy vọng. Giữa thế giới hậu hiện đại nơi con người vật lộn với cô đơn, ý nghĩa và chân lý, Tiếng gọi của Đức Tin dường như lại đang vang lên mạnh mẽ nơi tâm hồn những người trẻ, vốn khao khát một sự thật lớn hơn chính mình.

Nhưng sự gia tăng các tân tòng không chỉ là tin mừng về con số, mà còn là lời nhắc nhở đối với toàn thể Giáo hội:

Phải trở thành một cộng đoàn đón nhận, nâng đỡ và dưỡng nuôi đức tin cho những tâm hồn mới đến.

Hành trình đức tin không kết thúc tại giếng Rửa Tội. Nó chỉ mới bắt đầu. Và Giáo hội, như lời Tổng Giám mục de Germay, được mời gọi trở thành người đồng hành trong suốt cuộc hành trình đó — bằng niềm vui, bằng chứng tá sống động, và bằng tình yêu cụ thể nơi từng cộng đoàn giáo xứ.

G. Võ Tá Hoàng
Mới hơn Cũ hơn