Kathleen N. Hattrup
Linh cữu của Đức Thánh Cha được đưa trở lại bên trong Đền thờ Thánh Phêrô lúc 12g12 trưa, giờ địa phương, đúng hai tiếng sau thánh lễ.
Trích bài giảng của Đức Hồng Y Re:
Với lời cầu nguyện của chúng ta, giờ đây chúng ta phó dâng linh hồn Đức Giáo hoàng kính yêu của chúng ta cho Chúa, xin Chúa ban cho ngài hạnh phúc miên trường trong ánh sáng rực rỡ và vinh hiển của tình yêu bao la của Thiên Chúa
Đức Giáo hoàng Phanxicô luôn đặt Tin Mừng của lòng thương xót ở vị trí trung tâm, nhiều lần nhấn mạnh rằng Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi tha thứ cho chúng ta. Ngài luôn tha thứ, bất kể hoàn cảnh của người thành tâm xin ơn tha thứ và hoán cải trở về đường ngay nẻo chính như thế nào.
Ngài kêu gọi cử hành Năm Thánh Lòng Thương Xót ngoại thường để nhấn mạnh rằng lòng thương xót là “trái tim của Tin Mừng”.
Lòng thương xót và niềm vui của Tin Mừng là hai từ khóa đối với Đức Giáo hoàng Phanxicô. …
Đức Giáo hoàng Phanxicô thường kết thúc các bài phát biểu và cuộc gặp gỡ của mình bằng lời nhắn nhủ: “Xin đừng quên cầu nguyện cho tôi”.
Kính thưa Đức Giáo Hoàng Phanxicô, giờ đây chúng con xin ngài cầu nguyện cho chúng con. Xin ngài chúc lành cho Giáo Hội, chúc lành cho thành Rôma, và chúc lành cho toàn thế giới từ trời cao, như ngài đã làm lần cuối cùng từ ban công của Vương cung Thánh đường này vào Chúa Nhật vừa qua, trong vòng tay trọn đầy yêu thương dành cho toàn thể Dân Thiên Chúa, và cũng cho toàn thể nhân loại đang chân thành tìm kiếm sự thật và không ngừng giương cao ngọn đuốc hy vọng.
Aleteia
G. Võ Tá Hoàng